Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liệu có… “thiêng”?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 17/05/2018 06:21

(HNM) - Sáng thứ bảy, ngày 5-5, chị Dương ở phố Kim Mã, quận Ba Đình đèo con đến thăm ông bà ngoại. Khi dừng đèn đỏ tại ngã tư phố Lý Thường Kiệt - Thợ Nhuộm chợt con gái chị chỉ tay sang bên kia đường, nói:


- Mẹ ơi, sao chị kia lại vái gốc cây hả mẹ?

Theo tay con chỉ, chị Dương thấy một cô gái mặc đồng phục xanh đang chắp tay vái trước một ống tôn tròn cắm đầy chân hương, được buộc trên thân cây trước cửa hàng bán nước ép trái cây tươi số 52 phố Lý Thường Kiệt. Quay lại, chị giải thích cho con:

- Không phải chị ấy vái cây đâu mà đang cầu khấn mong bán được nhiều hàng thôi.

- Nhưng ám khói thế kia chết cây thì sao? - Cô con gái băn khoăn hỏi tiếp.

Lúc này, chị Dương chỉ còn biết lắc đầu, ậm ừ:

- Con nói đúng, làm thế là không nên…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Dương chia sẻ: Chuyện buộc bát hương, thậm chí cả ban thờ nhỏ lên thân cây ven đường để thắp hương thờ cúng diễn ra không phải là hiếm, nhìn rất nhếch nhác, ảnh hưởng đến cảnh quan đường phố. Theo chị Dương, chuyện thờ cúng tâm linh cần đúng chỗ, đúng nơi, không thể tùy tiện. Rất mong mọi người cùng suy ngẫm, chấm dứt việc làm không hay này để giữ cho đường phố Thủ đô luôn văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Bởi vì:

Thờ tự nên đặt chỗ tôn nghiêm
Thân cây mượn tạm, liệu có nên?
Tệ cũ không hay, nên dẹp bỏ
Chẳng thấy “thiêng” đâu, chỉ thấy… phiền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liệu có… “thiêng”?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.