Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học chung

Người Xây Dựng| 28/08/2018 06:22

(HNM) - Khoảng 10h ngày 17-8, chị Thảo ở phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm đang đứng nói chuyện với bạn trên vỉa hè ngã tư phố Quang Trung - Trần Quốc Toản thì bỗng giật mình nghe tiếng “rầm”, rồi tiếng kêu thất thanh: - Có người ngã xe kìa!


- Có người ngã xe kìa!

Ngoảnh lại, chị Thảo thấy có một phụ nữ đi xe đạp bị ngã văng sát vỉa hè nên vội chạy lại nâng dậy. Cùng lúc, một người phụ nữ còn khá trẻ từ trong chiếc ô tô nhỏ màu bạc đỗ sát đó hốt hoảng chạy lại. Sau khi hỏi thăm, xin lỗi người vừa bị ngã, chị này quay lại phía một cháu trai chừng 9-10 tuổi đang sợ sệt, nép vào cánh cửa xe đang mở, lớn tiếng:

- Chỉ được cái đoảng vị. Tại sao con không quan sát trước khi mở cửa xe…

Thấy cháu bé thật tội nghiệp, chị Thảo góp ý:

- Lỗi tại chị đấy, nếu xe đỗ sát vỉa hè thì có sao đâu. Trẻ con đâu có “ngó trước nhìn sau” như người lớn…

Cũng may chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng, song bà mẹ vẫn chống chế:

- Em nghĩ đường vắng nên chủ quan, thành ra…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thảo mong đây cũng là một bài học chung để nhiều người rút kinh nghiệm, nhất là các bậc cha mẹ thường chở con nhỏ bằng ô tô. Mọi người nên tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, quan sát kỹ khi dừng, đỗ xe để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài học chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.