Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt ngay cho!

Người Xây Dựng| 12/10/2018 06:08

(HNM) - Tối 6-10, chị Hiền (ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) tổ chức liên hoan mời mấy người quen đến nhà dự sinh nhật. Vừa thấy cô em họ dắt xe vào với vẻ mặt cau có, chị Hiền nói đùa:


- Đến chúc mừng không quà còn được chứ mặt kém tươi như thế là không có được đâu nhé!

- Em còn đến được đây là may lắm ạ. Vừa nãy, đang đi trên đường Hoàng Quốc Việt đoạn qua ngã ba giao với đường Phạm Tuấn Tài đột nhiên có mấy chiếc xe máy đi ngược chiều bóp còi inh ỏi như muốn đâm sầm vào em, trong khi đấy là làn đường một chiều dành cho hướng đi của em...

- Ối giời! Tôi quên không nhắc cô đi đến đoạn ấy phải cẩn thận. - Chị Hiền vội nói - Hằng ngày có rất nhiều xe máy đi từ ngõ 234 đường Hoàng Quốc Việt ra đến ngã ba giao với đường Phạm Tuấn Tài thường đi ngược chiều vào làn đường phía bên Trường Đại học Điện lực cho gần. Mà thực ra có gần hơn được mấy đâu, không khéo tai nạn có ngày...

Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, chị Hiền không khỏi bức xúc khi nhiều người vô tư đi ngược chiều, vi phạm Luật Giao thông đường bộ như kể trên. Chị Hiền cũng đề nghị các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý thật nghiêm để chấm dứt ngay hành vi vi phạm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt ngay cho!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.