Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không có việc đập phá tường nhà dân

Thanh Hải| 11/11/2017 07:01

(HNM) - Vừa qua, Báo Hànộimới nhận được phản ánh về việc chính quyền phường Khương Thượng (quận Đống Đa) đập phá tường nhà của gia đình liệt sĩ, chậm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số nhà 18, ngõ 123, phố Khương Thượng do bà Nguyễn Thị Lụa quản lý, sử dụng.

Để làm rõ sự việc, phóng viên Báo Hànộimới đã tìm hiểu và được biết, tại số nhà 18, ngõ 123, phố Khương Thượng là ngôi nhà cấp 4, xây dựng đã nhiều năm, được mua bán bằng giấy tờ viết tay qua nhiều người, không có xác nhận của cơ quan thẩm quyền và hiện đang cho thuê. Về nguồn gốc, trước đây thửa đất thuộc tờ bản đồ 6G-IV-26 là đất công, do UBND phường quản lý và cho ông Vũ An mượn làm xưởng cơ khí. Sau khi dừng sản xuất, ông Vũ An không trả lại.

Khi ông Vũ An mất, các con ông sử dụng và chuyển nhượng cho một số gia đình; trong đó, căn nhà cấp 4 tại số 18, ngõ 123, phố Khương Thượng do bà Vũ Thị Linh, con gái ông Vũ An quản lý. Từ năm 2001 đến nay, thửa đất này được chuyển nhượng trao tay qua nhiều người, diện tích dao động từ 17,23 đến 18m2. Tháng 11-2007, bà Nguyễn Thị Lụa và ông Lê Xuân Bắc nhận chuyển nhượng lại với diện tích 21,3m2.

Liên quan đến thông tin chính quyền địa phương đập phá tường nhà gia đình liệt sĩ, ông Nguyễn Hoàng Thắng, Chủ tịch UBND phường Khương Thượng khẳng định, UBND phường chưa bao giờ tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình tại địa chỉ số 18, ngõ 123, phố Khương Thượng. Cũng theo ông Thắng, giáp căn nhà số 18 là thửa đất số 59, tờ bản đồ 6G-IV-26, là đất trống, xen kẹt, diện tích khoảng 47m2.

Ngày 12-11-2012, Tổng công ty CP Sông Hồng, Ban Điều hành thi công gói thầu 3, Dự án thoát nước Hà Nội có công văn mượn thửa đất 59 để tập kết vật tư, làm lán trại. Tháng 5-2015, Ban Điều hành thi công gói thầu 3 trả lại thửa đất 59 để thi công mương L2A (Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II). Việc tháo dỡ lán tạm trên diện tích đất này không liên quan đến gia đình bà Lụa.

Sau khi triển khai dự án cải tạo mương L2A, thửa đất 59 còn 11,7m2, được tạm giao cho Khu dân cư số 8 quản lý chống lấn chiếm. Nhà số 18 vẫn nguyên trạng là nhà cấp 4 cũ từ năm 2001. Gia đình bà Lụa, ông Bắc không thuộc diện gia đình chính sách mà UBND phường quản lý.

Trong khi đó, Thiếu tá Nguyễn Quốc Dũng, Phó Trưởng Công an phường Khương Thượng cho biết, từ năm 2007 đến ngày 5-11-2017, ông Lê Xuân Bắc và bà Nguyễn Thị Lụa không sinh sống, không đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú tại số nhà 18, ngõ 123, phố Khương Thượng.

Giải thích về việc chính quyền địa phương "bị tố" gây khó trong cấp "sổ đỏ" cho thửa đất tại số 18, ngõ 123, ông Nguyễn Hoàng Thắng cho biết, khi kê khai đề nghị cấp "sổ đỏ", bà Lụa đã kê khai cả phần đất công 11,7m2 do phường quản lý vào diện tích của gia đình mình (tổng cộng là 33m2).

"Căn cứ hồ sơ quản lý và ý kiến của cán bộ Khu dân cư số 8, UBND phường thấy hồ sơ của bà Lụa chưa đủ điều kiện, nên đã thông báo tới gia đình bà. Không có chuyện chính quyền sở tại gây khó khăn cho gia đình bà Lụa như phản ánh", ông Nguyễn Hoàng Thắng khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không có việc đập phá tường nhà dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.