Theo dõi Báo Hànộimới trên

Alonso "lên đồng", Chelsea đánh bại Tottenham trên sân khách

Theo vnexpress| 21/08/2017 09:35

Bị ép sân trong phần lớn thời gian nhưng ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vẫn thắng 2-1 ở vòng hai nhờ cú đúp của Marcos Alonso hôm 20-8.


Làm khách của Tottenham là một cực hình với các ông lớn Ngoại hạng Anh mùa trước. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino thắng 4 trong 5 lần đối đầu nhóm ngũ đại gia, gồm Chelsea, Man City, Liverpool, Arsenal và Man Utd. Với riêng thầy trò Antonio Conte, Tottenham chỉ gợi kỷ niệm buồn, bởi họ chính là đội chấm dứt chuỗi 13 trận thắng của Chelsea tại Ngoại hạng Anh.

Không được lịch sử ủng hộ và vắng ba trụ cột Gary Cahill, Cesc Fabregas, Eden Hazard, Chelsea được cho là đến Wembley với phương châm tử thủ để giành một điểm. Dự báo ấy chỉ đúng một nửa. Chelsea "đổ bê tông" trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng họ vẫn ra về với ba điểm trọn vẹn, nhờ cú đúp của Marcos Alonso. Cầu thủ chạy cánh trái người Tây Ban Nha mở tỷ số ở phút 24 bằng cú sút phạt mẫu mực, đưa bóng qua hàng rào và găm thẳng vào góc cao khung thành Hugo Lloris ở phút 24. Cũng chính anh, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách ở phút 88, với một cú sút quyết đoán từ góc hẹp.

Cú đá phạt hàng rào thần sầu của Alonso mở toang cánh cửa chiến thắng cho Chelsea. Ảnh: Reuters.


Phong độ chói sáng của Alonso là ấn tượng hiếm hoi trong trận cầu Chelsea lép vế hoàn toàn. Thời lượng kiểm soát bóng và số pha dứt điểm của họ chỉ bằng một nửa Tottenham, nhưng Chelsea tận dụng thời cơ tốt hơn hẳn. Sự thực dụng chưa hề mất đi với các nhà đương kim vô địch, dù họ đã chia tay nhiều vị trí quan trọng trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 và trải qua trận ra quân thảm họa (thua 2-3 và mất hai người vì thẻ đỏ trước Burnley trên sân nhà tuần trước).

Các vị khách có cơ hội nguy hiểm trước. Phút thứ 5 Cesar Azpilicueta tạt bóng vào đúng vị trí Alvaro Morata. Cựu cầu thủ Real Madrid lao vào đánh đầu từ cự ly gần, nhưng bị sượt bóng nên đi chệch đích. Tottenham trả lời sau đó đúng năm phút, với tình huống đột phá và dứt điểm mẫu mực của Harry Kane, buộc Thibaut Courtois phải mất hai nhịp mới khống chế được trái bóng.

Đội chủ nhà đẩy cao sức ép trong những phút kế tiếp, giống như cách họ từng đánh bại Chelsea mùa trước. Các học trò của Pochettino sút xa rất nhiều, nhưng sự chính xác thì kém xa đối thủ. Ngay trong lần dứt điểm thứ hai, đến từ cú sút phạt của Alonso, Chelsea đã có bàn mở tỷ số.

Tottenham không dễ đầu hàng. Họ liên tiếp bắn phá khung thành Courtois, và tưởng chừng đã thành công ở phút 42. Nhưng sau khi Harry Kane chiến thắng được thủ thành người Bỉ, cú dứt điểm của anh lại bị cột dọc từ chối ở phút 42.

Đội bóng của Conte lùi sâu đội hình trong hiệp hai, tận dụng sự nôn nóng của Tottenham. Phút 73, suýt chút nữa, họ định đoạt sớm trận đấu khi Willian sút xa, đưa bóng dội cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao trào trong 10 phút cuối. Đầu tiên là pha phản lưới nhà của cầu thủ vào thay người Michy Batshuayi, bắt nguồn từ cú đá phạt của Christian Eriksen ở phút 82. Nhưng chỉ sáu phút sau, Alonso tái lập thế dẫn bàn cho Chelsea bằng cú sút quyết đoán từ góc hẹp, tận dụng sai lầm khi phát bóng lên của Hugo Lloris.

Thắng kịch tính 2-1, thầy trò Conte tạm thời thoát nguy cơ khủng hoảng. Còn với Tottenham, CĐV đội bóng này sẽ có thêm lý do chỉ trích chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo, khi mới chỉ mang về một tân binh trong hè 2017 - bản hợp đồng kỷ lục của CLB, Davinson Sanchez trị giá 54 triệu đôla, từ Ajax.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Alonso "lên đồng", Chelsea đánh bại Tottenham trên sân khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.