Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc: Em bé 7 tuổi tự đi giao hàng để kiếm sống

Tiến Đạt| 17/01/2018 14:09

(HNMO) – Sau câu chuyện về cậu bé miền núi với mái tóc đóng băng bất chấp cái rét khắc nghiệt của mùa đông đi bộ từ nhà tới trường, một trường hợp khác về cậu bé 7 tuổi tự đi giao hàng kiếm sống lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng xót xa.

Cậu bé Li Chang Jiang, 7 tuổi tự đi giao hàng để nuôi sống bản thân.


Theo tờ News Week, cậu bé Li Chang Jiang, 7 tuổi có biệt danh “Trường Giang bé nhỏ” đã gây xúc động cho cộng đồng mạng xã hội Weibo, Trung Quốc sau khi đoạn video ghi lại cảnh cậu tự đi giao các gói hàng được phát tán.

Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé đi bộ, tự tay giao các gói hàng tới người nhận ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Theo người giám hộ của cậu bé Jiang, Yan Shifang, cha cậu bé mất từ khi cậu lên 4 tuổi, mẹ tái hôn và biệt tăm. Cậu sống với người giám hộ cũng là bạn thân của cha cậu từ khi lên 3 và tự kiếm sống bằng cách giúp đỡ chú đi giao hàng.

Đầu tiên, ông Yan thường đưa cậu bé Jiang theo mỗi khi làm việc, sau đó, Jiang tự tích lũy kinh nghiệm và đến bây giờ có thể tự giao hàng một mình.

Theo tờ China Daily, chính quyền địa phương đã xác nhận câu chuyện của cậu bé Jiang là sự thật và cho biết đang điều tra tung tích của mẹ cậu bé.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Em bé 7 tuổi tự đi giao hàng để kiếm sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.