Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gia đình có 3 thế hệ làm đèn kéo quân tất bật dịp Tết Trung thu

Quang Thái| 10/09/2018 12:56

(HNMO) - Những ngày đầu tháng Tám âm lịch, gia đình nghệ nhân Vũ Văn Sinh, thôn Đàn Viên (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật làm đèn kéo quân để phục vụ cho trẻ em chơi trong dịp Tết Trung thu.  

Nghệ nhân Vũ Văn Sinh, thôn Đàn Viên (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bắt đầu theo nghề làm đèn kéo quân từ đầu năm 2000.

Ông Sinh cho biết: “Gia đình tôi có 3 thế hệ theo nghề làm đèn kéo quân. Mặc dù nghề chỉ làm thời vụ, nhưng tôi phải theo để giữ nghề và truyền lại cho con cháu”.

Theo ông Sinh, tại địa phương chỉ còn gia đình ông và gia đình ông Nguyễn Văn Quyền còn theo nghề làm đèn kéo quân.

Để làm ra một chiếc đèn kéo quân phải trải qua các công đoạn như: Vót tre, dựng khung, làm trục…

Trong các công đoạn để làm ra đèn, khó nhất là làm trục và tán, những chiếc trục phải vừa mỏng, nhẹ nhưng không mất đi sự cứng cáp mới gánh được tán.

Em Vũ Văn Hoàng, cháu nội ông Sinh chia sẻ: “Em rất thích làm đèn kéo quân. Sau này lớn, em sẽ làm thật nhiều đèn kéo quân cho các em nhỏ chơi”.

Những hình ảnh dán trên trục của đèn kéo quân thường là: Chú bộ đội, xe tăng, con trâu… để giáo dục các em nhỏ lòng yêu nước và lịch sử.

Trung bình, mỗi ngày ông Sinh làm được khoảng 2 chiếc đèn kéo quân.

Mỗi dịp Tết Trung thu, ông bán ra thị trường khoảng 300 chiếc đèn kéo quân và mỗi chiếc có giá khoảng 150.000 đồng.

Những đứa trẻ thích thú nhìn ngắm hình ảnh chú bộ đội, xe tăng…. nối đuôi nhau chạy quanh đèn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia đình có 3 thế hệ làm đèn kéo quân tất bật dịp Tết Trung thu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.