Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người “giữ lửa” đêm Trung thu

Quang Thái| 20/09/2018 08:43

(HNMO) - Vào mỗi dịp Trung thu, ông Đỗ Văn Kỳ, thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái (Thường Tín, Hà Nội) không ngừng tìm tòi, sáng tạo để sản xuất đèn cù cung cấp cho thị trường và làm phong phú thêm đồ chơi truyền thống cho các cháu thiếu nhi vui Trung thu. Nhiều năm nay ông Kỳ luôn đau đáu giữ nghề và phát triển nghề truyền thống của địa phương.

Cứ vào dịp tháng Tám (âm lịch) hằng năm, gia đình ông Đỗ Văn Kỳ lại tất bật làm các loại đèn để phục vụ các em nhỏ chơi Tết Trung thu.

Mặc dù làm đèn cù mất nhiều công sức, thu nhập thấp, nhưng ông Kỳ vẫn giữ nghề truyền thống.

Theo ông Kỳ, những ngày này, gia đình ông phải làm cả đêm mới đủ hàng cung ứng ra thị trường.

Các cháu học sinh cũng tranh thủ thời gian được nghỉ để giúp đỡ gia đình làm một số công đoạn đơn giản.

Mỗi chiếc đèn mất khoảng 3 đến 5 phút để dán giấy.

Mỗi chiếc đèn cù, gia đình ông bán ra thị trường với giá 10.000 - 12.000 đồng.

Đèn cù là đồ chơi truyền thống không thể thiếu của các em thiếu nhi trong đêm Trung thu.

Theo một số người dân thôn Hạ Thái, trước kia, trong thôn có nhiều gia đình làm đèn cù, nhưng đến nay chỉ còn mỗi gia đình ông Kỳ là vẫn giữ nghề. Nên mỗi dịp Trung thu gia đình ông Kỳ cung cấp ra thị trường 3.000 chiếc đèn cù.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người “giữ lửa” đêm Trung thu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.