Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Ngôi sao Việt”: Hát, nhảy giống nghệ sĩ Hàn Quốc cũng bị chê

Hoàng Lân| 31/03/2014 11:42

(HNMO) – Dù là chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc theo công nghệ Hàn Quốc nhưng các giảm khảo của “Ngôi sao Việt” vẫn thẳng thẳn phê bình những thí sinh chỉ biết “copy” cách hát và nhảy của các nghệ sĩ Hàn Quốc.


Tập 3 của chương trình “Ngôi sao Việt – Lotte VK Pop Super Star” diễn ra cuối tuần qua gây ấn tượng bởi sư thẳng thắn của BGK. Nhiều thí sinh chỉ chỉ là cái máy bắt chước các nghệ sĩ Hàn Quốc từ cách hát, nhảy, trang phục đã bị giám khảo Mario (Hàn Quốc) phê bình nghiêm khắc.

Anh Khoa được giám khảo "vớt" vào vòng trong nhưng vẫn bị phê bình vì không có cá tính riêng


Mang tới một phong cách trẻ trung với “As long as you love me”, Trần Anh Khoa, thí sinh được ví như Justin Bieber Việt Nam tại cuộc thi này khiến John Huy Trần thấy “hụt hẫng” vì phong cách thì rất sáng nhưng chất giọng thì chưa tới. Mario cũng không ngại ngần chỉ trích “phong cách biểu diễn không tệ, nhưng hình như chỉ mình bạn thích với tiết mục của mình”. Chỉ riêng Phương Thanh là tỏ ra hào hứng với tiết mục này, chị đã “cứu” Anh Khoa bằng cách đề nghị hát một bài tiếng Việt để có cơ hội “vớt” cuối cùng.

Phan Kim Cương, người đẹp cover lại ca khúc “10 Minutes” của Lee Hyori, sau đó là “Tình yêu màu nắng” cũng bị Phương Thanh chê là giọng chưa tốt, dù có ngoại hình hợp với giải trí. Tuy nhiên, vì ngoại hình khá xinh xắn nên Kim Cương được giám khảo Mario cho thêm cơ hội đi tiếp.

Nhóm Lado của 3 cô gái mang đậm phong cách Hàn dù bị Phương Thanh đánh rớt nhưng vẫn được Mario “vớt” lại với lý do “3 người kết hợp với nhau ăn ý và muốn cả ba vào vòng trong”.

Hát một ca khúc nhạc Hàn Quốc nhưng Kim Cương vẫn bị giám khảo phê bình nghiêm khắc


Trong khi rất nhiều thí sinh, nhóm nhạc vì chỉ biết “sao y nguyên” phong cách của các ngôi sao Hàn Quốc bị giám khảo phê bình nghiêm khắc thì cũng có không ít thí sinh có bản sắc riêng và được giám khảo dành nhiều lời khen. Thí sinh nổi bật nhất trong tập 3 của “Giọng hát Việt: là cô bé 12 tuổi Dương Minh Anh. Chọn ca khúc “Love you like a love song” của ca sĩ Selena Gomez, thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi khiến cả ba giám khảo phải nhún nhảy theo phần trình diễn của mình. Sở hữu giọng hát khỏe, vang, dù còn một vài nốt cao chưa chuẩn nhưng Mario đánh giá cao giọng hát của Minh Anh, ca sĩ Phương Thanh và John Huy Trần cũng kỳ vọng em sẽ đi rất xa trên con đường âm nhạc. Chỉ tiếc vì chưa có kinh nghiệm sân khấu nên Minh Anh diễn hơi cứng, và theo lời giám khảo Mario, nếu thả mình theo nhạc, cử động một chút và tận hưởng cảm giác đứng trên sân khấu, cô bé 12 tuổi này thực sự sẽ là một đối thủ đáng gờm của bất cứ thí sinh nào.

Lần đầu tiên đi thi, cũng là lần đầu đứng trên sân khấu của Thanh Tùng được giám khảo Phương Thanh rất thích thú. Không màu mè mà giản dị, mộc mạc, phần trình diễn “12 giờ” của Tùng được Phương Thanh đánh giá là hoàn chỉnh với một người đầu tiên đứng trên sân khấu.

Cô bé 12 tuổi ghi dấu ấn trong chương trình


Tập 3 của chương trình khép lại với sự xuất hiện trở lại của Anh Phương, nữ du học sinh xinh đẹp. “Mỹ nhân” từng được Mario cứu ở tập 1 bất ngờ nói lời chia tay với “Ngôi sao Việt” với lý do việc học tập của ở nước ngoài không cho phép cô tiếp tục tham gia cuộc thi. Với lời giã biệt này, danh sách thí sinh Ngôi sao Việt lọt vào vòng Ngôi nhà chung chỉ còn lại 44. Họ sẽ tiếp tục tranh tài để có được chuyến tập huấn mơ ước kéo dài hơn 2 tháng tại Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ngôi sao Việt”: Hát, nhảy giống nghệ sĩ Hàn Quốc cũng bị chê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.