Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giả chết để xem mình được bao nhiêu người đến viếng

H.Vân| 18/02/2016 16:32

(HNMO) – Một người đàn ông Trung Quốc đã sắp xếp một tang lễ giả ở tỉnh Sơn Đông chỉ để xem nếu mình chết, sẽ có bao nhiêu người đến viếng.


Trang tin SCMP cho biết, ông Zhang Deyang đã sắp xếp một tang lễ ở thành phố Rizhao ở tỉnh Sơn Đông để biết được những ai thực sự thương tiếc ông khi ông qua đời.

Ông Zhang Deyang



Người đàn ông 66 tuổi đã được những người tham gia tang lễ đưa xuống một ngôi mộ giả. Ông đã hưởng cảm giác hớn hở khi những người tới đưa tang giả vờ cúi đầu cầu nguyện dưới chân ông - trong khi ông mặc một bộ quần áo chôn cất truyền thống của Trung Quốc nằm kế bên nơi yên nghỉ.

Ông đã mời khoảng 50 thành viên gia đình, nhưng chỉ có 20 người tới dự đám tang giả này. Tuy nhiên, số lượng người tới dự đám tang đã tăng vọt khi hàng trăm người từ các làng lân cận biết tin và tới viếng.

Ngôi mộ giả của ông Zhang Deyang


Được biết, ông Zhang Deyang đã tiêu tốn 16.000 Nhân dân tệ cho lễ tang này và cũng đã giả vờ kết hôn với một người phụ nữ đã chết. 


Theo quan niệm địa phương, người chết sẽ gặp may mắn nếu được sang thế giới bên kia cùng với người phối ngẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả chết để xem mình được bao nhiêu người đến viếng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.