Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhớ lời Bác dặn...

Người Xây Dựng| 02/09/2010 06:56

(HNM)- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, 73 tuổi (số nhà 3 phố Trịnh Hoài Đức) bị suy tim độ 3, suy thận mãn tính. Đầu tháng 8, các chứng bệnh bùng phát, khiến ai cũng nghĩ bà không thể qua khỏi...


Nhìn người bệnh thể trạng rất yếu, bác sỹ Chu Hoàng Vân, phụ trách kíp trực cùng các y bác sỹ nhanh chóng thực hiện các thủ pháp sơ cứu, rồi lên phác đồ điều trị. Gặp thầy gặp thuốc, hơn 10 ngày sau, bà Dung đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục và được xuất viện. Đón người thân từ cõi chết trở về, con cháu bà Dung, ai cũng vui mừng. Anh con trai của bà vội sắm chút quà đến gặp bác sĩ Chu Hoàng Vân, khẩn khoản:
- Nhà cháu đội ơn bác sỹ và bệnh viện nhiều lắm, mong bác sỹ nhận chút quà nhỏ này để chia vui cùng gia đình cháu...
Không để anh con trai bà Dung nói hết câu, bác sỹ Vân cười hiền, rồi khảng khái:
- Anh bày vẽ chuyện quà cáp làm gì cho tốn kém, cứu chữa người bệnh là trách nhiệm của thầy thuốc. Bác nhà khỏe mạnh trở lại là chúng tôi vui lắm rồi...

Trong lá thư gửi Người Xây Dựng, cùng với việc kể lại chuyện trên, anh con trai bà Dung còn viết: Thành phố của chúng ta đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2-9 và đón chào Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, nhờ các bác sỹ cứu chữa, mẹ của tôi tiếp tục được hưởng niềm vui chung của dân tộc bên con cháu. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của Bác Hồ kính yêu "Lương y như từ mẫu". Tôi nghĩ, bác sỹ Vân và các y bác sỹ của bệnh viện Hồng Ngọc vẫn luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời Bác Hồ căn dặn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhớ lời Bác dặn...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.