Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chàng trai trẻ và túi rác

NGƯỜI XÂY DỰNG| 22/07/2016 06:36

(HNM) - Hằng ngày đi làm về trên tuyến đường Vành đai 3 (đường Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm), Người Xây Dựng nhận thấy rất nhiều bụi bẩn, rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng rơi vãi do xe chở vật liệu của các công trình xây dựng hai bên đường...


Chiều tối ngày thứ sáu (15-7), trên đoạn đường này, Người Xây Dựng song hành với nam thanh niên ăn mặc lịch sự, lái chiếc xe máy tay ga (BKS 18-G1.08585). Trên xe máy anh treo một bó hoa rất đẹp với một túi to rác thải. Sau khi đi được một đoạn đường khoảng 2km, đến gần cây xăng Cầu Dậu (trên đường Nghiêm Xuân Yêm), nam thanh niên dừng xe cạnh thùng rác bên đường, nhấc chiếc túi to bỏ vào đó rồi mới đi tiếp.

Đã từng chứng kiến nhiều trường hợp vứt rác bừa bãi, thậm chí thùng rác chỉ cách mấy chục mét cũng “làm ngơ”, cứ tiện đâu vứt đó, Người Xây Dựng thực sự bất ngờ trước hành động của nam thanh niên nọ. Việc làm của anh tuy rất bình thường nhưng là hình ảnh đối nghịch với những hành vi vứt rác tùy tiện của nhiều người...

Nếu người người, nhà nhà, ai cũng có ý thức, suy nghĩ và hành động như nam thanh niên kia thì chắc chắn thành phố sẽ hạn chế lượng rác thải, bụi bẩn trên đường phố, môi trường sống của chúng ta cũng trong lành hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chàng trai trẻ và túi rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.