Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyền được yên tĩnh!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/11/2017 05:56

(HNM) - Khoảng 15h ngày 26-10, tại con ngách hẹp phố Trung Hòa (quận Cầu Giấy), một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi đẩy xe hàng rong bán dừa. Chiếc loa rao hàng được mở hết cỡ, phát ra những âm thanh chói tai, lộng óc. Thấy vậy, từ trong nhà ông Trường chạy ra nhắc nhở:


- Chị bán dừa ơi, mở loa đủ nghe thôi.
- To thì đã làm sao? Việc gì đến ông! - Người bán hàng rong liếc xéo ông Trường nói.
- Loa to quá, đau đầu mọi người lắm - ông Trường nén nhịn.
Mở loa to thì người điếc mới nghe được chứ! - Người bán hàng trả lời gọn lỏn.
- Tôi biết chị đẩy xe đi bán rong cả ngày rất vất vả, nhưng đừng vì thế mà có những lời nói khó nghe và cố tình gây ra tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của mọi người. Nếu có ai đó bán hàng mở loa ầm ầm trước nhà chị thì chị nghĩ sao? - ông Trường kiên nhẫn giải thích.

Người đàn bà đanh đá có lẽ đã nhận ra cái sai của mình, chị ta vặn loa nhỏ lại, đẩy xe đi tiếp nhưng không quên để lại đằng sau câu nói “thật lắm chuyện”…

Kể lại câu chuyện nhỏ này cho Người Xây Dựng, ông Trường phàn nàn: Cho dù pháp luật không cấm dùng loa đài rao bán hàng, nhưng cũng không nên vì thế mà người bán hàng rong trên phố cứ vô tư mở loa quá to gây ô nhiễm tiếng ồn và ảnh hưởng tới “quyền được yên tĩnh” của người dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyền được yên tĩnh!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.