Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để trẻ nghịch bật lửa

Người Xây Dựng| 05/11/2017 08:06

(HNM) - Khoảng 11h ngày 6-10, bỗng nghe có tiếng kêu ở căn hộ tầng 2 (chung cư 5 tầng, phường Quang Trung, quận Hà Đông), nghĩ xảy ra việc chẳng lành, bà Mai nhà ở tầng 1 vội chạy lên thì thấy mấy mẹ con chị Thủy Chung đang té nước vào đệm mút bị cháy. Không chần chừ, bà Mai vội vàng chạy xuống sân khu chung cư kêu cứu:


- Bà con ơi, cháy ở nhà số 208, dãy A1…
Một số người hàng xóm nghe tiếng kêu nhanh chóng chạy lên chữa cháy, nhưng ngọn lửa vẫn bốc lên, khói mù mịt… Giữa lúc đó, anh Vũ ở dãy nhà đối diện, đã nhanh trí, bình tĩnh sử dụng bình xịt chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa.
Khi mọi việc đã được xử lý ổn thỏa, anh Vũ hỏi chị Thủy Chung:

- Sao lại để xảy ra cháy vậy chị?
- Do sơ suất, con em dùng bật lửa để đốt nến mới ra cơ sự này - chị Thủy Chung nói giọng vẫn chưa hết sợ hãi...

Nghe bà Mai kể lại câu chuyện, Người Xây Dựng thấy cần thiết rút ra bài học sâu sắc cho các bậc cha mẹ, ông bà phải quản lý, không để trẻ nhỏ nghịch bật lửa, bếp gas, ổ điện và tránh xa các vật dụng dễ gây cháy nổ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và biết cách xử lý tình huống khi sự cố xảy ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không để trẻ nghịch bật lửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.