Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nếu ai cũng có ý thức...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 06/11/2017 06:18

(HNM) - Khoảng 6h30 ngày 2-11, ông Hà (ở phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng) đi tập thể dục ở Công viên Thống Nhất về ngồi nghỉ tạm trước một cửa hàng trên phố Nguyễn Đình Chiểu...

- Sắp có sự kiện gì mà đường phố treo pa nô khẩu hiệu nhiều thế?
Một chị mặc áo vàng vội "đỡ lời":
- Bác ơi, chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đấy. Nghe nói có cả nguyên thủ, quan khách của nhiều nước sang dự lắm. Nhưng tổ chức ở Đà Nẵng cơ mà nhỉ?

Một chị trung niên vội xua tay có vẻ hiểu biết:
- Cho dù tổ chức ở Đà Nẵng thì cũng vinh dự và tự hào cho nước mình. Nhân dịp này một số nguyên thủ các quốc gia còn thăm hữu nghị chính thức nước ta nên có lễ đón và hội đàm ở Hà Nội mà. Bởi vậy, mỗi người cũng nên giữ cho đường phố luôn xanh - sạch - đẹp, văn minh, tạo ấn tượng cho khách quốc tế chứ...

Rồi chị trung niên hướng về phía chị mặc áo vàng nói tiếp:
- Cô Liên không nên phơi quần áo ngoài ban công, mặt phố đấy nhé.
Nghe chị trung niên góp ý, chị mặc áo vàng liền giơ tay:
- Vâng, cháu xin tiếp thu, bác cứ yên tâm…

Khi mọi người ra về, ông Hà cũng cảm thấy vui lây. Ông nghĩ, nếu ai cũng có ý thức công dân như các bà, các chị thì tốt biết mấy. Điều đó vừa góp phần cho sự thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, vừa nâng cao vị thế của Thủ đô và Việt Nam trên trường quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nếu ai cũng có ý thức...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.