Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cộng đồng cùng chung tay

NGƯỜI XÂY DỰNG| 07/11/2017 06:36

(HNM) - Chủ nhật (22-10), ông Vinh ở phường Văn Quán (quận Hà Đông) đến thăm ông Vương Công Sự ở phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai). Lúc ra về, ông được bạn tiễn ra bến xe buýt số 48 trên đường Nguyễn Khoái.


Trong lúc chờ xe, ông Vinh thấy ở mái đê có hàng trăm người đang nhiệt tình lao động. Người quét gom rác thải, người cắt cỏ dại, dọn cây hoang, người lại chuyên chở rác bằng xe cải tiến... Không khí làm việc khẩn trương, rôm rả suốt một đoạn đê dài. Ông Vinh hỏi bạn:
- Hôm nay có sự kiện gì mà công nhân môi trường tập trung làm sạch thế?

Được dịp khoe với bạn, ông Sự chia sẻ:
- Không phải công nhân môi trường đâu. Đây là nhân dân khu dân cư dọn cỏ rác, cây dại để trồng hoa đấy!

- Nhưng nhà dân có ở gần đây đâu, họ trồng hoa làm gì?
- Khu dân cư ở cách đây khoảng 400m. Tuy nhiên, không phải đẹp nhà mới làm. Họ làm vì trách nhiệm chung với cộng đồng, vì đồng thuận hưởng ứng cuộc vận động làm cho phố, phường xanh, sạch, đẹp hơn của địa phương.

Trên đường về, ông Vinh quan sát thấy hai bên đường Nguyễn Khoái thuộc địa bàn phường Thanh Trì nhiều đoạn sạch sẽ, một số nơi cây đã nở hoa tím. Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Vinh mong rằng các địa phương khác cũng làm như phường Thanh Trì để Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cộng đồng cùng chung tay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.