Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh bảo vệ thật thà

NGƯỜI XÂY DỰNG| 08/11/2017 06:17

(HNM) - Tối thứ hai (ngày 6-11), sau 3 ngày bị mất chiếc ba lô, trong đó có 1 máy tính cá nhân, 50 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác, anh Trần Minh (Công ty Bất động sản Kent, M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại...

- Có phải anh là người dán thông báo tìm đồ? Chúng tôi ở Ban Quản lý chung cư M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh. Vừa rồi, nhân viên bảo vệ của chúng tôi có nhặt được chiếc ba lô giống như anh mô tả. Mời anh sáng mai đến trụ sở Ban Quản lý tòa nhà để xác nhận...

Nghe điện thoại, anh Minh rối rít cảm ơn. Sáng hôm sau, anh Minh đến trụ sở Ban Quản lý chung cư M3-M4 từ sớm. Sau khi đối chiếu biên bản tường trình của anh Minh và anh Vũ Xuân Biên - nhân viên bảo vệ tòa nhà, người nhặt được chiếc ba lô ở nhà xe của chung cư, cũng như yêu cầu anh Minh mở máy tính, nhập mật khẩu, ông Nguyễn Văn Đảng, đại diện Ban Quản lý chung cư xác nhận “đúng người, đúng của” và trao trả tài sản cho anh Minh.

Kể lại câu chuyện của mình với Người Xây Dựng, anh Minh nói: Sau khi mất ba lô, ngoài số tiền, điều tôi tiếc nhất là rất nhiều thông tin liên quan đến công việc đều lưu trữ trong chiếc máy tính. Thật may mắn khi gặp được người bảo vệ thật thà, tốt bụng như anh Vũ Xuân Biên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh bảo vệ thật thà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.