Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp thị phản cảm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 10/11/2017 06:16

(HNM) - Chiều ngày 27-10, chị Hiền (ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đưa con đi học thêm ở nhà cô giáo trên đường Nguyễn Xiển. Đang đứng chờ đèn đỏ ở nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, cậu con trai ngồi phía sau xe máy lay tay chị, nói:

- Mẹ ơi! Mẹ xem này!
Chị Hiền quay đầu lại thì cậu bé giơ một tờ rơi quảng cáo màu sắc sặc sỡ lên khoe:
- Cô kia vừa đưa cho con mẹ ạ!
Chị Hiền nhận ra trên tay thằng bé là một tờ quảng cáo sự kiện của một nhãn hiệu thời trang khá phổ biến. Và đằng sau xe chị, hai cô gái trẻ, phấn son lòe loẹt, váy áo đồng phục nhưng khá kiệm vải đang len qua dòng xe chật kín dưới lòng đường để đưa tờ rơi quảng cáo cho những người ngồi trên xe máy chờ đèn đỏ. Nhiều người vừa liếc qua tờ quảng cáo đã thả ngay xuống dưới chân. Có nhiều tờ rơi quảng cáo rách nát, nhem nhuốc nằm dưới mặt đường đầy bụi bặm. Khi tín hiệu đèn đỏ gần về những giây cuối cùng, hai cô gái hớt hải len qua đầu xe để chạy lên dải phân cách gần đó. Thấy vậy, chị Hiền vừa khởi động xe máy, vừa nhắc con trai:
- Con cất tờ rơi ấy vào túi, không được vứt xuống lòng đường nghe chưa.
- Vâng ạ - Cậu bé ngoan ngoãn trả lời.

Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, chị Hiền rất không hài lòng với cách tiếp thị phản cảm và coi thường luật giao thông của hai cô gái trẻ, nhân viên của hãng thời trang kia. Chị Hiền cũng đề nghị cơ quan quản lý cần có biện pháp chấn chỉnh hình thức tiếp thị phản cảm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp thị phản cảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.