Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần có ý thức

NGƯỜI XÂY DỰNG| 17/11/2017 05:57

(HNM) - Sáng sớm ngày 10-11, vừa đi tập thể dục về, bà Thi ở số nhà 121 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy thấy một chiếc ô tô chở thực phẩm đỗ ngay trước cửa nhà mình.


- Các anh nhìn xem, đường được quét dọn sạch sẽ như thế này, sao lại để nước thực phẩm chảy lênh láng, rồi ruồi muỗi bu lại gây mất vệ sinh cho các nhà dân quanh đây.
- Chúng tôi chỉ làm một lát là đi ngay! - Người tài xế nói.
- Một lát cũng cần có ý thức! - Nói rồi bà Thi đi vào nhà lấy chổi cùng xô nước ra định quét rửa. Thấy vậy, người tài xế ngừng tay vội nói:
- Tôi thành thật xin lỗi. Bà cứ để chúng tôi dọn sạch!
- Nhớ quét nước dồn về miệng cống kia nhé! - Bà Thi cẩn thận dặn thêm.
Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Thi cho rằng: Giữ gìn vệ sinh môi trường rất cần ý thức của mỗi người dân, từ những việc làm dù là nhỏ nhất cũng sẽ góp phần làm cho đường phố, nơi công cộng ngày càng sạch đẹp, trong lành hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần có ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.