Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khó xử lý?

Người Xây Dựng| 18/11/2017 07:58

(HNM) - Sáng 13-11, Người Xây Dựng tới thị xã Sơn Tây công tác. Dừng chân ăn sáng ở một quán gần ngã tư Lê Lợi - Đường Thành, Người Xây Dựng thấy có chị công nhân môi trường đang cặm cụi thu gom cát, sỏi trên mặt đường.


- Cát, sỏi ở đâu ra mà rơi vãi khắp đường thế bác? - Người Xây Dựng hỏi chủ quán.
- Ở xe tải rơi xuống đấy chú ạ! Cuối phố Lê Lợi có cảng đường sông, ô tô chở cát, sỏi từ cảng ra làm rơi vãi. Ai không quen đường mà đi lúc trời tối thì rất dễ bị ngã...

- Thế các lực lượng chức năng không xử lý những xe vi phạm hả bác?
- Có chứ, nhưng xe chở cát, sỏi thường hoạt động vào ban đêm nên chắc khó phát hiện, xử lý…

- Tôi thấy chả khó. Nếu đơn vị phụ trách cảng thực hiện không múc cát, sỏi đầy quá và yêu cầu lái xe phủ bạt kín thùng theo đúng quy định rồi lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chắc chắn tình trạng đó sẽ chấm dứt - Một khách trong quán nói chen vào.

Người Xây Dựng cũng đồng tình với ý kiến của vị khách nọ. Mong rằng chính quyền và cơ quan chức năng của thị xã Sơn Tây sớm có biện pháp xử lý triệt để.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khó xử lý?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.