Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thói quen nguy hiểm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 04/12/2017 06:26

(HNM) - Sáng 30-11, ông Thông (ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình) đi xe máy chở anh họ tên Tùng (định cư ở Đức về Việt Nam chơi) đi thăm thú phố phường Hà Nội. Sau nhiều năm xa quê hương, được đi dạo phố ông Tùng rất thích, khen Hà Nội bây giờ phát triển hiện đại, đẹp hơn ngày xưa rất nhiều.


Đến ngã tư phố Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng, đèn tín hiệu giao thông bật đỏ, ông Thông dừng xe chờ. Khi đèn đỏ vừa nháy sáng những giây cuối, bất ngờ một thanh niên đi xe máy phía sau bấm còi inh ỏi cùng lời thúc gay gắt:
- Đi đi, “bố” già…
- Đã đèn xanh đâu! - Ông Thông đáp.
- Thế thì “bố” tránh ra.
Rẹt... rẹt, người thanh niên nọ vù ga lách xe máy vọt qua hai ông . Các xe bên cạnh cũng đồng loạt tăng ga vọt lên chặn ngang dòng xe trước mặt đang hối hả lao nhanh khiến nhiều người phải giảm tốc độ né tránh. Giao thông khu vực giao cắt giữa đường rối loạn ít phút.
Trên đường về, ông Tùng cứ thắc mắc với ông Thông là không hiểu tại sao nhiều người dân Thủ đô ta tham gia giao thông lại thiếu ý thức, bấm còi tùy tiện và cả gan dám vượt ngang đường khi đèn tín hiệu chưa chuyển sang màu xanh. Kiểu điều khiển phương tiện của một số người như vậy rất dễ gây ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Theo ông Tùng, thói quen này rất nguy hiểm cần phải loại bỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thói quen nguy hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.