Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không lẽ "bó tay"?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 05/12/2017 06:03

(HNM) - Nghe tin ông Mân (ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) đổ bệnh, sáng 29-11, ông Ngọc (Long Biên) thu xếp công việc đến thăm...


- Này ông, ốm đau thế nào mà nhà cửa lạnh tanh thế? Bà ấy đâu?
- Bà nhà tôi đang nấu cơm bên cháu Thúy. Lát nữa, tôi mời ông sang bên đó dùng bữa…
- Bếp núc nhà ông làm sao mà phải nhờ con gái út?

Lắc đầu buồn bã, ông Mân chép miệng kể:
- Cách đây mấy tháng, hộ bà Nga ở số nhà 12, ngõ 13 trong thôn mang cả bầy chó hàng chục con về nuôi nhốt ngay trong sân nhà để kinh doanh. Chẳng biết gia đình họ vệ sinh chuồng trại thế nào mà mùi xú uế nồng nặc khắp nơi. Cả ngày, bầy chó cứ cắn xé, sủa ầm ĩ, đặc biệt vào ban đêm khiến cả khu dân cư mất ăn, mất ngủ, ai cũng bất bình...

- Thế không ai có ý kiến với gia đình bà ấy sao? - Ông Ngọc thắc mắc
- Ôi dào, cả khu cũng năm lần, bảy lượt góp ý, nói thẳng có, làm đơn gửi chính quyền cũng có, nhưng vẫn cứ thế thôi. Bức xúc lắm mà không biết làm gì ông ạ!

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Ngọc băn khoăn: Giữa khu dân cư đông đúc vậy mà có người nuôi chó để kinh doanh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hàng xóm; không lẽ, chính quyền sở tại cũng đành bó tay?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không lẽ "bó tay"?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.