Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Bác thằng bần”

NGƯỜI XÂY DỰNG| 27/01/2018 07:39

(HNM) - Khoảng 8h sáng 17-1, ông Tiến (ở phố Hoa Bằng, quận Cầu Giấy) sau khi đưa cháu đến trường đã ngồi nghỉ tạm ở quán nước chè đầu phố. Vô tình ông nghe thấy một cậu thanh niên ngồi cạnh nói với người bạn mặc áo xanh...

- Hôm qua trượt "con lô" 96, đau thật…
Nghe vậy, thay vì khuyên ngăn bạn, cậu mặc áo xanh còn hùa theo:
- Ăn thua gì, muốn kiếm tiền tiêu Tết, cứ phải… “cày” thôi.
- Đúng! Ba mươi chưa phải là Tết, biết đâu “cầu được ước thấy”… - Anh thanh niên vừa than vãn bỗng nổi hứng, tỏ vẻ tự đắc.

Câu chuyện của hai thanh niên tiếp tục với những từ “lô”, “kết”, “cày”... Ông Tiến nghe mà thấy lo lắng khi mấy anh thanh niên lại lao vào chơi cờ bạc, lô đề để mong kiếm tiền thì có bữa hối không kịp. Ông định góp ý thì mấy người này trả tiền và đứng dậy rời khỏi quán nước…

Viết thư cho Người Xây Dựng, ông Tiến chia sẻ: Năm hết Tết đến, nhiều người, trong đó có cả các bạn trẻ, không lo tìm việc làm chân chính, có thu nhập chính đáng lại “xoay” tiền bằng cách chơi cờ bạc, lô đề. "Cờ bạc là bác thằng bần", mọi người hãy tỉnh táo, từ bỏ tệ nạn này để không vi phạm pháp luật, tránh xảy ra cảnh “cửa nhà tan nát” rồi “ra đê mà ở”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bác thằng bần”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.