Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện tháng củ mật

NGƯỜI XÂY DỰNG| 02/02/2018 07:21

(HNM) - Sáng chủ nhật 21-1, Người Xây Dựng ra phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa mua hộp sơn về quét lại cửa nhà chuẩn bị đón Tết.


- Anh mới xây nhà hay sao mà cẩn thận mua khóa với xích to thế?

Bắt tay Người Xây Dựng, ông Hà vui vẻ nói:

- Mình vẫn ở khu nhà cũ. Song tối hôm trước, có đồng chí cảnh sát khu vực đi tuần tra, phát hiện cửa sắt chung vào số nhà đã cũ, gỉ nên nhắc thay khóa mới đề phòng kẻ gian bẻ khóa lấy trộm tài sản. Đúng là lâu không để ý, chủ quan quá! Giờ đang tháng củ mật nên mình ra mua khóa để thay, cảnh giác vẫn hơn ông ạ…
Nghe bạn nói, Người Xây Dựng tán thưởng:

- Ai cũng cảnh giác như anh thì kẻ gian chỉ có mà… khóc.

Thực vậy, suy nghĩ về việc làm của ông Hà, Người Xây Dựng thấy rằng: Vào dịp gần Tết, kẻ gian hay lợi dụng sơ hở của người dân để ra tay. Việc chủ động cảnh giác phòng, chống tội phạm là rất cần thiết, mọi người nên kiểm tra cửa ngõ, phương tiện, khắc phục những tồn tại hạn chế để không chỉ bảo vệ tài sản của chính mình mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện tháng củ mật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.