Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khổ vì... tất niên

NGƯỜI XÂY DỰNG| 05/02/2018 06:55

(HNM) - Sáng 1-2, ông Mạnh ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, sang chơi nhà ông bạn cùng tổ hưu ở đầu phố. Chợt thấy cậu con trai ông bạn còn nằm trên giường nên ông Mạnh ngạc nhiên, hỏi:


- Chết, mấy giờ rồi mà thanh niên không dậy đi làm à?
Khi con chưa kịp trả lời, vẻ buồn rầu, bạn ông kể:
- Khổ quá, tối hôm trước cháu bị ngã xe máy. Tết nhất đến nơi lại bị…
Ông Mạnh lo lắng, hỏi tiếp:
- Gần Tết, đường phố đông đúc, đi lại phải cẩn thận chứ. Chắc cậy là thanh niên nên coi thường, cứ phóng…
Nghe vậy, bạn ông Mạnh liền giải thích:
- Chả là chiều qua, cơ quan cháu tổ chức liên hoan tất niên. Phần vì vui do hoàn thành kế hoạch, lại sắp được thưởng tiền Tết nên mấy anh em hứng lên chúc nhau một chầu rượu bia xả láng để rồi khi đi về cháu nó không làm chủ được tay lái, nên mới ra nông nỗi này.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Mạnh nói: Cứ vào giáp Tết Nguyên đán, nhiều nơi tổ chức liên hoan tất niên, do vui bạn bè, chúc ép lẫn nhau uống quá chén, để rồi xảy ra những chuyện đáng tiếc như trên. Qua đây mong mọi người rút kinh nghiệm, tự điều chỉnh để tránh mọi rủi ro, hệ lụy cho bản thân và xã hội khi Tết đến, Xuân về.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khổ vì... tất niên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.