Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quảng cáo phản cảm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 08/02/2018 06:12

(HNM) - Trong quán bia chiều thứ năm (1-2), tình cờ Người Xây Dựng được nghe hai ông khách ngồi bàn bên nói chuyện với nhau...

- Cuối năm nhiều việc bận quá, đi làm về mệt cơm xong là tôi lăn ra ngủ, ti vi cũng chả thiết xem nữa ông ạ…

- Còn tôi vẫn mê xem phim Ấn Độ trên kênh VTC6, bộ nào cũng trên trăm tập cả, bộ “Hai số phận” đang phát tôi không bỏ sót tập nào... Chỉ tội bực mình vì phải xem những pha quảng cáo cho một loại bột giặt đã mấy tuần nay…

- Vậy à? Tháng trước xem đã phải nghe chị bán tôm cá cãi nhau một thôi một hồi vì cái cậu vác tải bột giặt đi giao bán làm đổ rổ cá của chị ta, tôi cũng phát khiếp!

- Quảng cáo đó cũ rồi… Giờ là clip quảng cáo mới, có hình ảnh chị vợ mắng nhiếc không tiếc lời anh chồng hiền lành đem gói bột giặt về. Nói chung là họ dùng ngôn từ rất thiếu văn hóa nhưng lại chiếu trên ti vi. Nếu bọn trẻ xem và nghe được thì thật tai hại...

Chính kiến của hai ông khách rất hợp với Người Xây Dựng. Vẫn biết trong nghệ thuật quảng cáo sản phẩm việc tạo dựng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh để gây ấn tượng là cần thiết, song dễ gây phản cảm như ở quảng cáo bột giặt trên VTC6 ấy liệu có nên chăng?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng cáo phản cảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.