Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động đẹp

Người Xây Dựng| 09/02/2018 07:00

(HNM) - Khoảng 8h ngày 1-2, ông Thanh (ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) đến trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo (số 29 phố Quang Trung) lĩnh lương hưu do bưu điện chi trả...

- Ghế đây ạ, mời bác ngồi, chứ ra sân trời lạnh, nhỡ ra…

Quay lại, ông cụ ngạc nhiên:

- Nhưng chị còn đang làm việc cơ mà?

Chị nhân viên vui vẻ nói:

- Dạ, bác yên tâm. Chưa có ai đến liên hệ nên cháu đứng tạm một lát được mà. Bác đưa sổ đây cháu ra
xếp cho…

- Ôi, quý hóa quá. Cảm ơn chị! - Ông cụ mừng rỡ nói.

Nhìn chị nhân viên nhanh nhẹn ra xếp sổ, nhiều ánh mắt hướng theo đầy thiện cảm.

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, ông Thanh bày tỏ sự hài lòng: Tuy chỉ là hành động nhỏ song cũng thể hiện phẩm chất của đội ngũ công chức, viên chức Thủ đô luôn quan tâm, kính trọng và giúp đỡ người cao tuổi. Họ xứng đáng được người dân yêu mến, tin tưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.