Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vệ sinh ngày Tết

NGƯỜI XÂY DỰNG| 10/02/2018 07:29

(HNM) - Sáng 3-2, chị Tâm (ở phố Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm) đứng nói chuyện trước cửa nhà bạn ở phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng thì thấy một phụ nữ đi từ trong ngõ ra, thản nhiên đổ cả xô phế thải (chắc vừa dọn nhà) xuống gốc cây ngay vỉa hè...


- Này, người ta tùy tiện đổ rác thế kia không sợ mất vệ sinh hay bị phạt à?
Không ngờ, cô bạn hờ hững đáp:
- Kệ, chiều tối ắt có người thu dọn ấy mà.
Chị Tâm không vui, nói ngay:
- Thành phố đã quy định giờ thu gom rác, đổ rác đúng nơi quy định, nếu không nhắc nhở trước việc làm này của họ thì đường phố sẽ ra sao, tết nhất đến nơi rồi?
Đã không tiếp thu, bạn chị còn gắt:
- Nhắc nhưng họ có nghe đâu? Có khi lại bảo mình “tinh tướng”. Thôi kệ họ đi cậu...

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Tâm ái ngại nói: Vào dịp gần Tết Nguyên đán, nhiều gia đình sửa chữa, trang trí nhà cửa đón Tết. Thay vì tự giác giữ vệ sinh môi trường, nhiều người lại tống hết mọi phế thải ra gốc cây, vỉa hè, khiến đường phố nhếch nhác, mất mỹ quan. Theo chị Tâm, mọi người nên bỏ thói xấu ích kỷ, bàng quan, thực hiện nếp sống văn minh đô thị cũng như giảm bớt gánh nặng cho công nhân vệ sinh môi trường, chung tay giữ cho đường phố Thủ đô trước, trong và sau Tết Mậu Tuất luôn xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vệ sinh ngày Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.