Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ văn minh nơi thờ tự

NGƯỜI XÂY DỰNG| 22/02/2018 06:32

(HNM) - Sáng mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018, chị Thảo (ở phố Yên Ninh, quận Ba Đình) chở con gái sang lễ ở đền Ghềnh (quận Long Biên), thấy hai phụ nữ trung tuổi đứng trước am thờ ngoài sân thản nhiên khấn rõ to...

- Con lạy thánh phù hộ cho con cầu được ước thấy, đánh con… nào trúng con đó, lạy…
Nghe vậy, con gái chị ngạc nhiên, kéo tay mẹ nói nhỏ:
- Mẹ ơi, hai bác kia ác thế. Sao lại đánh con hả mẹ?
Chị Thảo đành giải thích:
- Không phải các bác ấy đánh con đâu, mà chỉ mong trúng số đề ấy mà.

Tuy trả lời để con yên tâm, song chị Thảo thấy lạ: Ngay chốn thanh tịnh, nhưng vẫn có người vô tư “không khảo mà xưng” chuyện cờ bạc, lô đề… vốn bị pháp luật nghiêm cấm?

Kể lại câu chuyện vô tình chứng kiến này với Người Xây Dựng, chị Thảo cho rằng: Mùa lễ hội còn dài, chuyện cầu ước riêng tư là quyền của mỗi người; song cần tôn trọng văn minh nơi thờ tự cũng như nơi công cộng, không làm ảnh hưởng đến những người đi lễ xung quanh. Trường hợp nêu trên cũng diễn ra ở không ít đền, chùa khiến những người chứng kiến chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì sự mù quáng, thiếu hiểu biết và kém văn minh, đi ngược lại với nếp sống văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Thủ đô ta. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ văn minh nơi thờ tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.