Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình người sẻ chia

NGƯỜI XÂY DỰNG| 29/03/2018 07:10

(HNM) - Gần trưa 19-3, thấy cô Thủy dắt xe máy vào cổng, tay xách túi củ cải trắng, chị Hòa đang phơi quần áo gần đó hỏi vui:


- Tranh thủ nắng lên, phơi củ cải làm “ca la thầu” đấy à?
- Không đâu, lúc nãy đi qua cổng Công viên Thống Nhất thấy người ta bày bán củ cải bên ngoài nên em mua ủng hộ đấy chứ.
Đứng gần đấy, bà Mai, ở phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, vô tình nghe được. Buổi chiều, bà Mai thấy cô cháu gái đi siêu thị Big C Thăng Long cũng xách một túi củ cải về. Ngạc nhiên, bà hỏi:
- Sao cháu mua nhiều thế? Ăn bao giờ mới hết được?
- Dạ, cháu mua ủng hộ mà. Năm nay, người trồng củ cải lao đao lắm, bà ạ. Có hộ còn nguy cơ mất vài trăm triệu đồng vì không tiêu thụ được, nên cháu mua giúp họ vớt vát được chút nào hay chút nấy, chứ không thì…

Khen cô cháu gái biết suy nghĩ, liên tưởng đến câu chuyện vô tình nghe được lúc trưa, bà Mai thấy rất vui vì tấm lòng thơm thảo của người Thủ đô ta, những người luôn quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ mọi người lúc khó khăn. Qua Người Xây Dựng, bà Mai mong có thêm nhiều giải pháp để làm dịu bớt nỗi lo thiệt hại về kinh tế cho người làm nông nghiệp, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình người sẻ chia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.