Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bệnh viện Thanh Nhàn có biết?

Người Xây Dựng| 30/03/2018 06:28

(HNM) - Khoảng 9h ngày 18-3, ông Dũng ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm đến viếng bạn quá cố tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Khi ông đang cùng dòng người đi chầm chậm phía sau chiếc xe tang vừa chuyển bánh từ nhà tang lễ ra phố Thanh Nhàn thì cả đoàn người buộc phải dừng lại.


- Có mỗi lối vào nhà tang lễ mà đỗ ô tô kín cả hai bên thì xe tang biết đi vào đâu?.

Thậm chí, có thanh niên bực bội:

- Cứ “quệt” vào cho họ chừa đi…

Một cụ ông đứng gần ông Dũng lắc đầu:

- Sao ở nhà tang lễ lại để xảy ra chuyện thế này?

Nghe vậy, ông Dũng chỉ còn biết thở dài.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Dũng ái ngại nói: Những người đỗ xe ô tô kia đều có việc đến nhà tang lễ. Vậy nhưng, lối ra vào nơi này vốn không rộng, người ra vào thì đông mà cứ tùy tiện đỗ xe cả hai bên như vậy khiến cho xe tang khi di chuyển rất khó khăn. Mong rằng đơn vị quản lý Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn sớm xem xét không để tái diễn tình trạng trên nhằm phục vụ người dân tổ chức tang lễ ở đây được thuận tiện, lịch sự, văn minh hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Thanh Nhàn có biết?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.