Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khổ vì... ba lô

Người Xây Dựng| 31/03/2018 07:23

(HNM) - Khoảng 11h ngày 16-3, chị Mai (ở phố Vọng, quận Hai Bà Trưng) lên xe buýt tuyến 32. Khi xe dừng tại điểm đỗ gần Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có hai nam sinh viên vai đeo ba lô lên xe. Trên xe chật kín chỗ, hai bạn sinh viên phải cố lách vào giữa xe tìm chỗ đứng.

- Vô ý thức thế! Ba lô va cả vào mặt người ta đây này!

Nghe vậy, bạn nam sinh viên đeo ba lô vội ngoái lại, thốt lên:

- Thôi chết, cho em xin lỗi, tại bởi…

Định tháo chiếc ba lô xuống, song khổ nỗi xung quanh người đứng rất chật nên bạn sinh viên đành lắc đầu bất lực. Thấy vậy, một bác trai ngồi cạnh chị Mai tỏ vẻ ái ngại, nói:

- Giá như cháu chủ động chịu khó cầm ba lô ở tay thì vừa đỡ chiếm diện tích, khi lên xuống xe lại đỡ vướng víu, không làm ảnh hưởng đến ai…

Kể lại chuyện trên xe buýt với Người Xây Dựng, chị Mai cho rằng: Lâu nay, xe buýt là phương tiện được nhiều sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, vào thời điểm xe đông khách, nhiều bạn vẫn vô tư đeo ba lô lên xe để rồi gây phiền phức... Theo chị Mai, qua câu chuyện này, các bạn sinh viên cần tiếp thu, rút kinh nghiệm. Khắc phục được điều này cũng là góp phần giữ cho hình ảnh xe buýt Thủ đô luôn văn minh, thân thiện. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khổ vì... ba lô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.