Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tắc đường vì hàng rong

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/04/2018 07:28

(HNM) - Chiều 14-3, khoảng gần 17h, làn xe từ dốc Cổ Ngư lên phố Yên Phụ bỗng nghẽn lại, di chuyển rất chậm, dòng ô tô nối nhau san sát từ phố Xuân Diệu và đường Âu Cơ đổ về càng thêm chật chội và khó lưu thông...


- Sao thế nhỉ, hay lại có tai nạn? - Nhiều người chung một thắc mắc, tỏ vẻ sốt ruột.

Nhưng di chuyển một đoạn ngắn, mọi người mới biết, nguyên nhân tắc đường là một anh thồ 2 rọ cam ngất ngưởng trên xe máy, đang đỗ sát mép hè bán hàng cho một "thượng đế". Điều đáng nói, "thượng đế" này để xe máy ngay lòng đường, rồi trả giá, đặt cả bàn cân đồng hồ của người bán hàng ra mặt đường, thêm bớt, ngắm nghía… mặc cho các loại xe buộc phải vòng tránh, hoặc dừng hẳn lại...

Nhiều người bực mình to tiếng “mua bán gì mang lên hè chứ, sao lại đứng ngay lòng đường thế kia!”, nhưng chị mua hàng nọ tỏ ra phớt lờ. Chứng kiến cảnh trên, Người Xây Dựng có thơ nhắn nhà chức trách phường sở tại:

Phố hẹp cấm bán hàng rong
Đúng là vi phạm, rõ không cần bàn
Khách dừng mua lại rất… ngang
Vô tư mua bán nghênh ngang mặt đường
Cả hai ý thức quá thường!
Rất mong tổ trật tự phường ra tay…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tắc đường vì hàng rong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.