Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình người

NGƯỜI XÂY DỰNG| 02/04/2018 05:53

(HNM) - Khoảng 14h ngày 24-3, ông Quân (ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng) đi xe buýt tuyến 03, BKS 30B-194.88 đến thăm bạn ở phố Vọng.


Khi xe dừng ở điểm đỗ đối diện cổng Công viên Thống Nhất phía đường Lê Duẩn, một người đàn ông khuyết tật ngồi xe lăn giơ tay vẫy vẫy ý chừng muốn lên xe. Thấy vậy, anh phụ xe và mấy hành khách vội xuống, chẳng ai bảo ai cùng nâng cả người và chiếc xe lăn lên xe. Một bác gái ngồi hàng ghế phía trước nói với mọi người:

- Nâng cả người và xe thế kia kể cũng nặng lắm chứ, thế mà chẳng ai ngại, mỗi người giúp một tay, quý hóa quá!

Xe chạy đến gần cổng Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông khuyết tật ra hiệu muốn xuống. Đến điểm dừng, anh phụ xe lại cùng mấy vị khách tốt bụng khác nâng giúp xuống trước ánh mắt cảm kích của không ít hành khách.

Kể lại sự việc với Người Xây Dựng, ông Quân không chỉ khen hành động giúp đỡ người cao tuổi của anh phụ xe và những hành khách đi xe hôm đó mà còn tin rằng, nhiều người khuyết tật sẽ không còn mặc cảm vì họ luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng.

Đúng là:

Đâu phải chỉ chuyện lên, xuống xe
Giúp người khuyết tật chẳng nề hà
Bất kể khi cần luôn chia sẻ
Thật đẹp tình người Thủ đô ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.