Theo dõi Báo Hànộimới trên

Họa từ đấy mà ra!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 07/04/2018 06:59

(HNM) - Sáng 1-4, anh Thành (ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) chở vợ con về thăm bố mẹ ở xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Vừa đến đoạn quốc lộ 1A chạy qua xã Thắng Lợi, đột nhiên một làn khói đen mù mịt bốc lên từ nhiều đám cháy của rác thải dọc hàng rào ngăn giữa đường sắt và quốc lộ.


Khói lan ra khắp mặt đường khiến những người tham gia giao thông đều phải giảm tốc độ, lấy vạt áo che miệng. Đi chừng hơn một trăm mét dưới khói mù mịt, anh Thành thấy có 2 người đàn ông đang hì hục vun rác thành đống và châm lửa đốt. Trên đường vào nhà bố mẹ vợ, anh Thành để ý thấy nhiều đống tro cũ, mới rải rác dọc hàng rào ngăn giữa đường sắt và quốc lộ. Nghe anh Thành kể về những điều vừa chứng kiến, bố vợ anh thở dài:

- Có lực lượng thu gom rác mà bố thấy người ta vẫn tùy tiện đốt rác sai quy định và gây ô nhiễm môi trường. Quốc lộ 1A đoạn chạy qua đây rất nhiều nhà xưởng, hàng quán mà cứ đốt rác kiểu ấy có ngày… Họa từ đấy mà ra chứ đâu.

Trong thư gửi Người Xây Dựng, anh Thành rất lo lắng khi ở một số khu vực ngoại thành nằm trên các trục đường lớn của Hà Nội, dù có lực lượng chức năng thu gom rác nhưng người dân vẫn tùy tiện đốt rác ngay ven đường gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họa từ đấy mà ra!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.