Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cẩn thận không thừa!

Người Xây Dựng| 10/04/2018 08:06

(HNM) -  Sáng 29-3, chị Hoa ở phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy rẽ vào hàng phở gần nhà điểm tâm, thấy một cháu trai chừng 6-7 tuổi ngồi bàn đối diện chỉ vào chiếc bếp than tổ ong đặt ngay lối vào nói với một bà mẹ trẻ:

- Mẹ ơi, bác bán hàng đun nấu không cẩn thận cũng dễ bị cháy nhà lắm mẹ nhỉ?

- Đúng rồi - Người mẹ trẻ gật đầu rồi hỏi tiếp - Nếu xảy ra cháy thì mình làm thế nào?

Thoáng chút suy nghĩ, cháu bé đáp:

- Phải bình tĩnh, lấy khăn ướt bịt vào mũi, chạy ra nơi thông thoáng…

Thấy màn “hỏi, đáp” của hai mẹ con khá lý thú, một bác trung tuổi ngồi cạnh lên tiếng:

- Gớm, mẹ cháu lo xa thế, còn có người lớn nữa cơ mà, chứ đâu phải…

Quay sang phía người đàn ông vừa nói, người mẹ trẻ chia sẻ:

- Bác nói cũng đúng, song cháu nghĩ trẻ cũng cần phải biết một số kiến thức tối thiểu để tự phòng ngừa, không những đối với sự cố cháy nổ mà còn đối với những tình huống như khi tiếp xúc, sử dụng đồ điện, nước sôi, hay đi lại khi đường ngập…

Người đàn ông gật đầu tán thưởng:

- Đúng đấy, nhưng có phải cha mẹ nào cũng để ý đến đâu.

Kể lại câu chuyện vô tình nghe được này với Người Xây Dựng, chị Hoa thấy việc làm của người mẹ trẻ nọ là cần thiết, nhất là trong cuộc sống vốn không lường trước được những sự cố, rủi ro. Phải chăng suy nghĩ và việc làm của người mẹ trẻ trên cũng nên được các bậc cha mẹ tham khảo, học tập trong việc giáo dục con em mình về kỹ năng tự phòng ngừa, vì rất thiết thực cho cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cẩn thận không thừa!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.