Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Bức tử" hồ Hữu Tiệp

NGƯỜI XÂY DỰNG| 12/04/2018 06:16

(HNM) - Một chiều cuối tháng 3-2018, ông Hải (ở phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) đến thăm người bạn ở ngõ 135 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình.

- Nhà ông có “viu” đẹp quá. Mở cửa ra là hồ rồi.
- Mang tiếng là "lá phổi" của khu dân cư nhưng hồ đang bị “bức tử” rồi... - Ông bạn trầm ngâm.
- Sao lại thế? - Ông Hải ngạc nhiên hỏi.
- Ông có thấy bọt trắng nổi đầy mặt nước không? - Ông bạn chỉ tay về phía góc hồ.
- Ừ, lúc nãy đi qua đó tôi cũng hơi thắc mắc.
- Ông có thấy mấy thùng sơn đựng đồ ăn thừa, đống chậu nhôm, bát đĩa bày la liệt trên vỉa hè tại góc hồ đó không - Ông bạn giải thích - Ngày nào cơ sở kinh doanh ăn uống đó cũng rửa nồi niêu, bát đĩa, đồ đạc rồi đổ thẳng nước thải xuống hồ. Thế nên nước hồ lúc nào cũng đục lờ lờ và nổi bọt trắng thế đấy.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Hải rất bất bình trước hành vi vô ý thức, xả nước thải bừa bãi gây ô nhiễm hồ Hữu Tiệp và mong chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường của cơ sở kinh doanh này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Bức tử" hồ Hữu Tiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.