Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trách nhiệm với hành khách

Người Xây Dựng| 17/04/2018 06:18

(HNM) - Một ngày cuối tháng 3, ông Phạm Phi Hồng, ở số 4, ngõ 30, đường Kim Giang (quận Thanh Xuân) lên tuyến xe buýt số 05 và đến điểm dừng gần Trường Đại học Khoa học tự nhiên trên đường Nguyễn Trãi thì xuống xe...


Lo lắng, nhưng không biết số điện thoại của “nhà xe” nên ông Hồng đành đứng đợi chuyến xe sau của tuyến 05 đến để hỏi. Qua thông tin ông Hồng cung cấp, anh lái xe đoán người phụ xe chuyến buýt trước tên là Quang nên cho số điện thoại và hướng dẫn ông Hồng liên lạc.

Khi ông Hồng bấm số gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông niềm nở:

- Dạ, cháu đúng là Quang ạ. Ông là...

Nghe ông Hồng kể lại sự việc, anh Quang hẹn khi xe về gần đường Kim Giang sẽ thông báo để ông ra nhận. 40 phút sau, ông Hồng đã gặp anh Quang và nhận lại chiếc cặp.

Trong thư gửi Người Xây Dựng, ông Hồng gửi lời cảm ơn anh Quang và các lái xe buýt tuyến 05 có thái độ nhã nhặn, tận tình giúp đỡ và có trách nhiệm với đồ dùng của hành khách khi bỏ quên. Ông Hồng mong rằng những nét đẹp này sẽ ngày càng lan tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trách nhiệm với hành khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.