Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhanh đâu chẳng thấy...

Người Xây Dựng| 20/04/2018 06:22

(HNM) - Gần trưa 9-4, đầu cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng bỗng ùn tắc cục bộ, các phương tiện từ phía đường Trần Duy Hưng sang buộc phải đi chậm lại để tránh một vụ ngã xe...


- Sao đang đi, không va chạm gì lại có thể ngã nhào thế nhỉ? - Có người ngạc nhiên lên tiếng.

- Khổ quá, anh ta từ dưới đường Nguyễn Chí Thanh vừa lên cầu, nhưng không phải để sang bên kia mà đi tắt qua đầu dải phân cách để vòng lại hướng Huỳnh Thúc Kháng… Chắc ngại ra đường Láng quay đầu nên mới “cắt” ngang đường đây mà… - Một người chứng kiến lắc đầu - Nguy hiểm quá, vì “cua” gấp nên tự ngã thôi, bươu đầu là còn may đấy…

- Liều lĩnh! Nhanh đâu chẳng thấy, tiết kiệm có vài phút, không may gặp đúng ô tô lúc ấy chưa biết chuyện gì xảy ra nữa… - Ai đó bình luận thêm.

Phản ánh sự việc trên với Người Xây Dựng, anh Quốc (ở đường Trung Hòa) cho biết, hiện tượng trên không phải cá biệt ở một số cầu vượt trong thành phố, rất cần được lực lượng hữu trách nhắc nhở, xử phạt để bảo đảm an toàn giao thông, tránh tai nạn có thể xảy ra. Và có thơ rằng:

Cầu vượt chia hai làn xuôi, ngược
Xe lưu thông nườm nượp nối nhau
Liều vào đi tắt, quay đầu
Nhanh đâu chẳng thấy, bươu đầu không oan!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhanh đâu chẳng thấy...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.