Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lý sự... cùn!

Người Xây Dựng| 15/05/2018 06:03

(HNM) - Sáng 4-5, ông Quý (ở phố Hàng Bún, quận Ba Đình) đang chờ đến giờ vào thăm bệnh nhân ở Bệnh viện K (phố Quán Sứ) thì thấy một chị trung tuổi phăm phăm đi về phía khu bệnh nhân đang điều trị. Thấy vậy, anh bảo vệ ngăn lại:


- Chị ơi, chưa đến giờ vào thăm bệnh nhân. Chị thông cảm ra ngoài.

Không ngờ, chị này tỉnh bơ:

- Ơ hay, tôi có vào chơi đâu, mang tiền vào cho người nhà nộp viện phí đấy chứ. Anh có cho vào không?

- Chúng tôi có trách nhiệm duy trì nội quy bệnh viện. Chị có thể gọi điện thoại cho người nhà ra lấy - Anh bảo vệ giải thích.

- Tôi không có số điện thoại.

- Thôi được, thế tiền chị mang theo đâu? - Anh bảo
vệ hỏi.

- Vớ vẩn! Anh có quyền gì? - Chị này bỗng nổi sung.

Lúc này, anh bảo vệ vẫn từ tốn:

- Thế thì đề nghị chị chấp hành cho, đợi đến giờ vào thăm nhé.

Thấy chị này hậm hực quay ra, có người chép miệng:

- Đã lý sự… cùn, lại còn…

Kể lại sự việc này với Người Xây Dựng, ông Quý phàn nàn: Đã không ít lần ông chứng kiến cảnh đôi co, to tiếng giữa lực lượng bảo vệ và những người thiếu ý thức với các “chiêu” không chính đáng như người phụ nữ kia. Theo ông Quý, để hạn chế việc gây mất an ninh trật tự diễn ra khá phổ biến ở các bệnh viện thì mọi người nên tự giác chấp hành nội quy, không gây cản trở công việc của người khác cũng như phù hợp với nếp sống văn minh nơi công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lý sự... cùn!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.