Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đáng khen các cháu

Người Xây Dựng| 16/05/2018 06:20

(HNM) - Trưa ngày 8-5, chị Nguyễn Thúy Quỳnh ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, đang đi trên phố Nguyễn Đình Chiểu thì bất chợt thấy phía trước một phụ nữ để đầu trần, đi xe đạp, phía sau buộc mẹt hoa quả, loạng choạng tay lái khiến nhiều quả táo, ổi trên mẹt rơi vương vãi xuống đường.

- Để chúng cháu nhặt cho.

Thế rồi, vừa giơ tay báo hiệu để mọi người tránh, các cháu nhanh tay nhặt số quả vương vãi trên đường xếp vào mẹt. Thấy chị bán hàng vẻ mặt bơ phờ (sau biết là chị bị say nắng, hoa mắt) nên chị Quỳnh nói đỡ hộ:
- Các cháu ngoan quá, cô cảm ơn nhé.

- Dạ, chúng cháu giúp đỡ mọi người là việc bình thường mà - Một cháu gái đáp.

Nhìn mấy cháu học sinh chắc mới chỉ học lớp 5, 6 nói cười nhí nhảnh vì vừa làm được việc tốt, có ích khiến chị Quỳnh rất vui.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Quỳnh nói, tuy còn ít tuổi song các cháu học sinh đã biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người lúc khó khăn. Đây không chỉ là hành động đẹp mà còn có thể xem như một ứng xử văn hóa vì cộng đồng, thật đáng khen ngợi, biểu dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đáng khen các cháu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.