Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng vì che nắng, mà...

Người Xây Dựng| 23/05/2018 06:09

(HNM) - Trưa 3-5, ông Quý ở phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm) sau khi xuống xe buýt tuyến 49 ở phố Lý Thường Kiệt đã ngồi nghỉ tạm tại quán nước gần đó. Khi thấy hai học sinh nữ mặc đồng phục đèo nhau bằng xe đạp, người ngồi sau cầm chiếc ô che nắng cho cả hai đi ngang qua, bất chợt một thanh niên đang ngồi uống nước cao hứng cất giọng:


- Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi…

Câu hát khiến một chị trung tuổi bán văn phòng phẩm ở cửa hàng phía sau ái ngại:

- Vừa đi xe đạp vừa che ô ngộ nhỡ vướng víu, va vào người đi đường thì sao?

- Đúng đấy! - Bà bán nước chè đồng tình - Ngày nào mấy cháu học sinh Trường THPT Việt Đức kia chẳng đi qua đây, toàn dùng ô che nắng thế. Trời nắng thế này kể cũng thương các cháu, thôi thì…

Nghe vậy, ông Quý băn khoăn:

- An toàn giao thông phải đặt lên hàng đầu, sao lại “thương” rồi “thông cảm” thế? Phải nhắc nhở các cháu mới đúng, kẻo có ngày…

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Quý cho rằng: Dùng ô che nắng, mưa cũng phải đúng lúc chứ không nên vừa đi xe vừa dùng ô như trên, vì đây là việc làm vi phạm Luật giao thông đường bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Quý mong các cháu học sinh rút kinh nghiệm, không tái diễn việc làm này để phòng ngừa rủi ro trên đường, thực hiện văn hóa giao thông cũng như thể hiện tác phong học sinh Thủ đô văn minh, thanh lịch.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đừng vì che nắng, mà...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.