Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng xử đẹp

NGƯỜI XÂY DỰNG| 28/05/2018 06:19

(HNM) - Khoảng 7h ngày 15-5, tại chợ hoa Quảng An, chị Hằng (ở phường Quảng An, quận Tây Hồ) đang buộc hoa lên xe, chợt nhìn thấy một cháu gái mặc đồng phục học sinh, sau lưng đeo ba lô, chạy theo chiếc xe buýt màu xanh đang từ từ đến điểm chờ, thì bị vấp ngã.

- Em có làm sao không? - Một nam thanh niên hỏi.

- Em chỉ hơi bị đau ở cổ chân, anh cho em lên xe kẻo muộn giờ học...

Hai thanh niên dìu cháu gái lên xe buýt. Chiếc xe tiếp tục hành trình, còn mọi người thở phào, cháu bé không làm sao, chắc cũng không bị muộn học.

Kể lại câu chuyện vô tình bắt gặp trên đường với Người Xây Dựng, chị Hằng bày tỏ: Hành động của người lái xe buýt và hai thanh niên buổi sáng hôm đó khiến tôi vô cùng xúc động. Việc làm tuy rất nhỏ nhưng thắm đượm tình người. Chị Hằng mong rằng, cử chỉ và hành động đẹp này cần được nhân rộng để tạo ra nét đẹp thanh lịch, văn minh khi Hà Nội đang tuyên truyền vận động mọi người thực hiện thật tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng xử đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.