Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn tượng đẹp

Người xây dựng| 06/06/2018 06:22

(HNM) - Khoảng 15h ngày 31-5, chị Ánh ở phố Hàng Bún, quận Ba Đình đang đứng đợi bạn vào giao dịch tại Ngân hàng ACB trên phố Lý Thường Kiệt thì thấy hai vị khách trung tuổi, da màu, người nước ngoài đi lại điểm dừng đỗ xe buýt 2 tầng (Bus city tour) sát chùa Quán Sứ.


- Chết, ai lại để họ ngồi thế, không tiện…

Nói rồi, bà bán nước nhờ một anh thanh niên lấy hai chiếc ghế nhựa cao ra đưa cho hai vị khách. Đón chiếc ghế nhựa, hai vị khách tỏ ra khá bất ngờ, chỉ còn biết nói cảm ơn:

- Thank you, thank you…

Việc làm của bà bán nước chiếm được thiện cảm của nhiều người xung quanh. Riêng chị Ánh nghĩ, tuy là việc nhỏ song đã thể hiện nếp văn hóa ứng xử nơi công cộng của người Thủ đô.

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, chị Ánh cho rằng những người bạn quốc tế không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thủ đô trên xe buýt 2 tầng mà sẽ còn ấn tượng tốt đẹp về người dân Thủ đô luôn thân thiện và mến khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.