Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mẹo nhỏ...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 11/06/2018 06:30

(HNM) - 9 giờ sáng chủ nhật 3-6, ông Vận ở phường Quán Thánh (quận Ba Đình) đến thăm nhà người bạn cựu chiến binh ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).


- Ngõ nhà ông dạo này sạch quảng cáo, rao vặt, có kinh nghiệm gì phổ biến để mọi người cùng biết đi...

Bạn ông Vận cười, nói:

- Chẳng có gì to tát đâu, chỉ cần một việc làm nhỏ là sáng nào cũng vậy, cứ 5h tôi cùng các cư dân trong ngõ vừa đi thể dục vừa quan sát xem có quảng cáo nào mới xuất hiện là bóc, gỡ ngay.

- Làm rồi nhưng họ lại treo, lại dán thì mất công? - ông Vận hỏi lại.

- Các đối tượng được chủ thuê làm việc này thường lợi dụng buổi tối để thực hiện. Về nguyên tắc, sáng hôm sau, chủ thuê sẽ cử người đi kiểm tra kết quả thì mới trả tiền công cho người làm thuê. Vì thế, sáng sớm nào ngõ nhà tôi cũng gỡ, bóc hết quảng cáo, rao vặt khiến người làm thuê không được trả công. Từ đó họ chán nản nên "chừa" ngõ nhà tôi ra.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Vận khen mẹo nhỏ của bà con trong ngõ nhà người bạn ở phường Phú Thượng thật hiệu quả. Rất mong “mẹo” này được người dân các ngõ, phố khác áp dụng để đường phố Thủ đô luôn sạch, đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹo nhỏ...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.