Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sự chung tay

Người Xây Dựng| 12/06/2018 06:21

(HNM) - Cuối tuần trước, ngồi uống chén trà nóng cùng mấy ông bạn già ở quán cuối dãy nhà C16, tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), bất chợt nhìn sang góc ngã ba đường, Người Xây Dựng mục sở thị một đống rác lớn gồm: Giát giường, các tấm xốp, ghế hỏng…, nằm ngay cạnh xe chứa rác.


- Rác ở đâu ùn về nhiều thế hả ông? Nhìn phản cảm quá, trời khô ráo chứ mưa ẩm thì...

- Đống rác này "nằm" phơi sương gió đã nhiều ngày nay. Các cô công nhân môi trường chỉ thu dọn các loại rác sinh hoạt thông thường rồi đẩy xe đi, còn loại rác cồng kềnh kia chẳng ai động đến.

- Không lẽ cứ để chềnh ềnh ở đó. Phải có cách chứ ông nhỉ - Người Xây Dựng tiếp lời.

Chuyện tưởng dừng ở đấy. Và đống giát giường, ghế hỏng vẫn tồn tại. Nhưng rồi đã có điều bất ngờ xảy ra...

Chẳng là, ông Thủy chủ quán trà chén cùng anh thợ cắt tóc gần đấy nghĩ ra "phương án" mỗi ngày gỡ một ít, để vào xe rác, các chị công nhân môi trường làm nhiệm vụ thu gom rác sẽ chủ động đẩy xe đi. Qua gần một tuần, Người Xây Dựng trở lại quán trà chén hôm trước, chứng kiến đống rác lớn ai đó vứt bừa bãi được dọn gọn gàng, có công của hai người kể trên. Thế mới biết, bảo vệ, giữ vệ sinh chung rất cần ý thức, trách nhiệm và sự chung tay của cả cộng đồng thì mới mong môi trường ngày càng sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sự chung tay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.