Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiếu... văn hóa mua hàng?

Người Xây Dựng| 21/06/2018 06:21

(HNM) - Khoảng 9h ngày 16-6, tại chợ Kim Quan (quận Long Biên), chị Thuận đang xếp hàng chờ mua khoai lang luộc, bỗng có một bà trạc 60 tuổi, xộc thẳng tới chỗ cô bán khoai...


Chị Thuận lên tiếng: Bà ơi! Bà phải xếp hàng chứ!

Người phụ nữ phớt lờ, hất hàm hỏi cô bán khoai: Thế có bán hàng không thì bảo…?

Cô gái bán khoai ngước nhìn lên giọng nhẹ nhàng: Bà nói trống không như thế, nếu cháu không trả lời thì cũng không có lỗi. Cháu chỉ bán cho người xếp hàng theo thứ tự. Trừ trường hợp đặc biệt, như trẻ nhỏ vội đến lớp, người già, người tàn tật, người đang mang thai. Bà muốn mua khoai thì làm ơn chờ đến lượt nhé...

Biết là mình không phải thuộc diện "ưu tiên", bà kia buông lời: Đây không thiếu chỗ mua khoai nhé!

Cô bán khoai nghe thế liền nghiêm giọng: Vâng! Thưa bà, hàng khoai của cháu may mắn được đông người đến, một phần do cháu kiên quyết không bán cho những "thượng đế" thiếu văn hóa khi mua hàng đấy ạ!

Nghe thế, người phụ nữ ngúng nguẩy quay ra, đi thẳng.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thuận cho rằng, ở bất cứ đâu, lối sống lịch sự, có văn hóa luôn được mọi người đề cao. Với kiểu văn hóa mua hàng của người phụ nữ như trên, nếu bị người khác thiếu tôn trọng cũng không oan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu... văn hóa mua hàng?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.