Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng nghĩ sáng sớm, mà...

Người Xây Dựng| 22/06/2018 07:06

(HNM) - Khoảng 6h ngày 11-6, ông Liêm (ở phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm) đi bộ tập thể dục. Vừa rẽ sang phố Quán Sứ, thấy có 3 chiếc xe máy chất đầy rau, củ, quả, dựng chềnh ềnh dưới lòng đường.


- Xe của ai mà đỗ “ngang” thế kia?

Thấy mấy vị khách đang ngồi quanh một bà bán xôi gần đó, ông đánh tiếng:

- Mấy anh chị ơi, vào ăn sáng thì cũng nên cho xe gọn vào chứ.

Nghe vậy, bà bán xôi ngẩng lên rồi chỉ tay:

- Xe của mấy cô đang chắp tay kia kìa, ngày nào chả thế…

Nhìn sang vỉa hè trước cửa chùa Quán Sứ, ông Liêm thấy ba cô gái đứng hàng ngang đang chắp tay lầm rầm… vái vọng. Đợi họ quay sang lấy xe, ông Liêm nhắc:

- Các cháu ơi, lần sau đỗ xe gọn vào nhé. Mình cầu may mắn mà gây cản trở giao thông, đôi khi oan gia cho người đi đường thì không nên.

Không ngờ, một cô nguýt dài:

- Gớm, mới sáng sớm mà đã…

Kể lại sự việc này với Người Xây Dựng, ông Liêm phàn nàn: Rõ ràng đây là hành vi của người thiếu ý thức. Mọi người đừng nghĩ sáng sớm ít xe cộ qua lại mà chủ quan dừng, đỗ xe tùy tiện, nên tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ để phòng ngừa tai nạn cho người đi đường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng nghĩ sáng sớm, mà...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.