Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong xóa giùm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 25/06/2018 06:16

(HNM) - Chiều 20-6, chị Thảo ở phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm đưa con gái đến thăm nhà bạn đồng nghiệp ở Ngã Tư Sở. Trong lúc ngồi đợi xe buýt, chợt con gái chị chỉ tay sang bên đường, nói:

- Mẹ ơi, sao người ta vẽ bậy thế kia?

Chị Thảo không khó nhận ra trên bờ tường, cửa sắt, hai bên lối vào Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Phụ sản trung ương ở số 56 phố Hai Bà Trưng dài khoảng hơn 300m là nhan nhản đủ thứ hình vẽ bằng sơn màu khá lớn, mà nội dung thì chẳng đâu vào đâu, như: Matema, Woke,… nên chị đành giải thích:

- Theo mẹ, đây là một loại hình nghệ thuật đường phố. Song, vẽ ở đây là không nên, làm xấu cảnh quan đường phố.

Nghe mẹ nói, con chị Thảo tròn xoe mắt, thắc mắc:

- Vì sao họ không xóa đi mà cứ để mãi thế hả mẹ?

Chẳng biết trả lời con thế nào, chị Thảo chợt nghĩ: Đến trẻ nhỏ còn thấy khó coi, chẳng lẽ người lớn hằng ngày ra vào mà không biết, vẫn cứ mãi… “vô tâm” thế?

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thảo cho rằng, Bệnh viện Phụ sản trung ương hằng ngày tiếp đón rất đông bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Chứng kiến cảnh "bôi bẩn" đó, người dân sẽ nghĩ gì về nếp sống văn hóa nơi công cộng của người Thủ đô?

Mong rằng lãnh đạo bệnh viện, địa phương sớm kiểm tra, xóa những hình vẽ ở đây để giữ cho công sở và cảnh quan đường phố Thủ đô luôn văn minh, xanh, sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong xóa giùm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.