Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên liều thế!

Người Xây Dựng| 03/07/2018 06:20

(HNM) - Sáng 25-6, Người Xây Dựng đến gần ngõ 324 đường Thụy Khuê, được chứng kiến cảnh một chiếc xe máy từ trong ngõ đi ra, trên xe chở 5 người...

Thấy vậy, bà chủ quán nước đầu ngõ lắc đầu nói:

- Chả biết nhà ở đâu, nhưng cứ thấy anh ta đèo bọn trẻ như thế tôi rất sợ. Liều quá! Vừa rồi gần nhà tôi có anh chỉ đèo hai đứa con ngồi sau, thế mà lúc va chạm cũng không chống kịp chân, một đứa ngã xuống đường phải nhập viện đấy.

- Vâng, không chỉ nguy hiểm cho mình mà có khi còn gây họa cho người khác nữa - một vị khách lên tiếng.

Nghe chuyện, Người Xây Dựng chợt nghĩ, cảnh những bậc phụ huynh chủ quan, gây nguy hiểm cho con trẻ như trên không hiếm thấy trên đường. Con trẻ không như người lớn, thường bị động khi có tình huống va chạm giao thông; hơn nữa người lớn còn là tấm gương cho con trẻ học theo. Vì thế, trong những trường hợp như trên, tốt nhất là cả hai vợ chồng cùng đèo con hoặc thuê xe taxi. Mặt khác, đề nghị lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc bảo đảm an toàn cho con trẻ khi tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên liều thế!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.